Đức Thánh Cha Phanxicô: Kitô hữu là muối và ánh sáng cho tha nhân

Thứ Ba, 12-06-2018 | 20:08:16

Muối được dùng để ướp mặn, đem lại hương vị cho thực phẩm và ánh sáng thì không dùng để chiếu sáng cho chính mình. Đời sống Kitô hữu là để phục vụ tha nhân, chứ không vì lợi ích của riêng mình. Đây là chứng tá đơn giản hàng ngày của Kitô hữu, là sự thánh thiện hàng ngày mà các Kitô hữu được mời gọi. Đức Thánh Cha Phanxicô đã nhấn mạnh điều này trong bài giảng Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta sáng 12.06.2018.

Đức Thánh Cha Phanxicô cử hành Thánh lễ tại nhà nguyện thánh Marta


Chứng tá lớn nhất của Kitô hữu là trao ban sự sống của mình như Chúa Giêsu đã thực hiện, nghĩa là tử đạo, nhưng cũng có một chứng tá khác, được thực hiện hàng ngày, bắt đầu từ sáng sớm khi chúng ta vừa tỉnh giấc và kết thúc vào chiều tối khi chúng ta đi ngủ.

Là muối và ánh sáng cho tha nhân

Muối và ánh sáng, xem ra có vẻ ít ỏi nhỏ nhoi, nhưng Thiên Chúa thực hiện những phép lạ, làm nên những điều kỳ diệu từ những điều bé nhỏ của chúng ta. Do đó cần có thái độ khiêm nhường, tìm cách trở thành muối và ánh sáng.

Muối và ánh sáng không dùng cho chính mình nhưng cho người khác, cho sự vật khác. Muối không dùng để ướp mặn, làm cho chính nó có hương vị. Ánh sáng cũng không chiếu soi chính nó, nhưng luôn để phục vụ người khác, sự vật khác. Một tí muối được dùng cho thức ăn, một tí thôi. Ở chợ, người ta không bán từng tấn muối, nhưng những bịch muối nhỏ. Vậy là đủ. Muối không tự hào về chính nó bởi vì nó không phục vụ cho chính mình. Muối luôn dùng để cho sự vật khác: giúp giữ cho các thực phẩm tươi tốt, mang lại hương vị cho thực phẩm. Chứng tá thật đơn giản.

Không mưu lợi

Là Kitô hữu mỗi ngày nghĩa là trở nên ánh sáng cho người khác, để giúp họ trong những lúc tối tăm. Chúa nói với chúng ta thế này: “Con là muối, con là ánh sáng.” Có người nói: Đúng rồi! Chúa nói như thế. Tôi sẽ lôi kéo nhiều người đến nhà thờ và tôi sẽ … Không, bạn nên làm như thế để người khác nhìn thấy và vinh danh Chúa Cha. Bạn sẽ không nhận bất cứ công trạng nào. Khi chúng ta ăn, chúng ta không nói: Ô, muối ngon quá! Nhưng chúng ta nói: cơm ngon, thịt ngon, vv. Chúng ta không nói “muối ngon”. Ban đêm, khi chúng ta đi về nhà, chúng ta không nói: ánh sáng đẹp quá! Chúng ta không để ý đến ánh sáng nhưng chúng ta sống với ánh sáng chiếu soi đó. Đây là một chiều kích cho thấy các Kitô hữu chúng ta là những người vô danh trong cuộc sống.

Sự thánh thiện mọi ngày

Chúng ta không phải là người làm nên những công trạng và do đó không cần làm như những người biệt phái khi cám ơn Chúa thì lại nghĩ mình là người thánh thiện

Thật là một lời cầu nguyện đẹp đối với tất cả chúng ta, khi vào cuối ngày, chúng ta tự hỏi mình: “Hôm nay tôi có là muối không? Hôm nay tôi có là ánh sáng không?” Đây là sự thánh thiện hàng ngày. Xin Chúa giúp chúng ta hiểu điều này. (Rei 12.06.2018)

Hồng Thủy(vi.radiovaticana.va)

Tags: , , , ,

Có thể bạn quan tâm

Chia sẻ Lời ChúaXem hết

Bài giảng lễXem hết

Bài Giảng Hành HươngXem hết

Thước phim Mục vụXem hết

Tìm kiếm

Lễ Chúa nhật - Lễ Trọng - Lễ DCCTXem hết