Suy Niệm Thứ 4 Tuần 7 Thường Niên

Thứ Ba, 26-02-2019 | 17:33:27

Lời Chúa: Mc 9, 38-40

Khi ấy, Gioan thưa cùng Chúa Giêsu rằng: “Lạy Thầy, chúng con thấy có kẻ nhân danh Thầy mà trừ quỷ, kẻ đó không theo ta, và chúng con đã ngăn cấm y”. Nhưng Chúa Giêsu phán: “Ðừng ngăn cấm y, vì chẳng ai có thể nhân danh Thầy mà làm phép lạ, rồi liền đó lại nói xấu Thầy. Ai chẳng chống đối các con, là ủng hộ các con”.

 

Suy Niệm:

Đoạn Tin Mừng hôm nay cho chúng ta một bài học về sự ghen tị. Hay chúng ta có thể gọi đó là chủ nghĩa độc quyền. Gioan và các Tông đồ khác đã chứng kiến ​​một số người không thuộc nhóm các tông đồ, trừ quỷ nhân danh Đức Giêsu. Đó là một hình ảnh hơi lạ để hình dung. Ông Gioan đã thấy hành động tốt này và cố gắng can thiệp bằng cách yêu cầu người đó dừng lại. Sau đó, ông đi và nói với Chúa Giêsu về người đàn ông này với hy vọng Chúa Giêsu sẽ can thiệp. Nhưng Chúa Giêsu đã làm ngược lại.

Trong một cách nào đó, câu chuyện này tương tự như một đứa trẻ ba hoa về anh chị em của nó. Nó nói rằng đứa này làm những điều được cha mẹ cho phép, nhưng đứa khác thì ghen tị với nó. Kết quả là anh chị em ghen tuông vì một lý do ngớ ngẩn.

“Chủ nghĩa độc quyền” có thể được định nghĩa như là một khuynh hướng cho rằng một cái gì đó chỉ tốt khi tôi làm điều đó. Nó là một hình thức tham lam khiến chúng ta khó có thể vui và ủng hộ những việc tốt của người khác. Đây là một nỗ lực nguy hiểm nhưng lại quá phổ biến đối với nhiều người.

Trong đời sống Kitô hữu của chúng ta, điều lý tưởng là tìm kiếm những công trình của Chúa ở mọi nơi và trong mọi người. Chúng ta nên ước muốn sâu xa rằng Vương quốc của Thiên Chúa được xây dựng để chúng ta vui mừng bất cứ khi nào chúng ta chứng kiến ​​việc làm như vậy. Mặt khác, nếu chúng ta nhận thấy chính mình đang ghen tị với người khác về công việc tốt của họ, thì chúng ta nên nhận ra sự ghen tị này và cho rằng đó là lỗi của chúng ta chứ không phải lỗi của họ.

Hôm nay, chúng ta suy ngẫm về phản ứng của chúng ta đối với những việc tốt người khác làm. Bạn có thể vui mừng về công việc tốt của họ không? Hay nó để lại cho bạn một sự ghen tương đố kỵ? Nếu nó để lại cho bạn một sự ghen tương đố kỵ thì bạn hãy tự cam kết nỗ lực để được giải thoát khỏi những cám dỗ này. Chúa Giêsu luôn muốn chúng ta cộng tác vào các công trình của Ngài. Chúng ta cũng nên tìm cách để có cùng mong muốn đó.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, khi chúng con ghen tị với người khác, nhất là khi chúng con ghen tị về những việc làm tốt của họ, xin hãy giúp chúng con nhận ra đây là lỗi của chúng con. Xin hãy giúp chúng con tìm kiếm những cách thế tuyệt vời mà Chúa đang làm trong thế giới của chúng con. Xin giúp chúng con luôn vui mừng với tất cả những gì Chúa làm ngang qua những người anh chị em chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tin vào Chúa.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: