Suy Niệm Tin Mừng Thứ 6 Tuần 5 Thường Niên

Thứ Sáu, 15-02-2019 | 10:28:27

Quyền Nằng Của Thiên Chúa

Lời Chúa: Mc 7, 31-37 31 Đức Giê-su lại bỏ vùng Tia, đi qua ngả Xi-đôn, đến biển hồ Ga-li-lê vào miền Thập Tỉnh.32 Người ta đem một người vừa điếc vừa ngọng đến với Đức Giê-su, và xin Người đặt tay trên anh.33 Người kéo riêng anh ta ra khỏi đám đông, đặt ngón tay vào lỗ tai anh, và nhổ nước miếng mà bôi vào lưỡi anh.34 Rồi Người ngước mắt lên trời, rên một tiếng và nói: “Ép-pha-tha”, nghĩa là: hãy mở ra!35 Lập tức tai anh ta mở ra, lưỡi như hết bị buộc lại. Anh ta nói được rõ ràng.36 Đức Giê-su truyền bảo họ không được kể chuyện đó với ai cả. Nhưng Người càng truyền bảo họ, họ lại càng đồn ra.37 Họ hết sức kinh ngạc, và nói: “Ông ấy làm việc gì cũng tốt đẹp cả: ông làm cho kẻ điếc nghe được, và kẻ câm nói được.”   Ép-pha-tha( nghĩa là: Hãy mở ra). Và ngay lập tức tai của anh ta được mở ra. Mác-cô 7:34-35.

 

Suy niệm:

Bạn có thường nghe được tiếng Chúa Giê-su nói với bạn về điều này không? Ép-pha-tha! Mở ra! Hoặc là bạn có nghe Chúa nói với bạn với quyền năng như vậy không?

Có phải Chúa Giê-su đã nói nói điều này chỉ vì người đàn ông này đã bị điếc về thể lý và Ngài muốn chữa lành cho anh ta không? Hay còn có một ý nghĩa khác sâu xa hơn? Bằng việc chữa lành cho người đàn ông không thể nghe về thể lý, Chúa Giê-su đang tỏ cho chúng ta thấy một điều gì đó mà Ngài muốn làm cho chúng ta. Chúa Giê-su cho chúng ta thấy một thông điệp rõ ràng và sâu sắc hơn nữa trong việc chữa lành này.

Hãy nhìn vào thông điệp trong mệnh lệnh của Chúa Giêsu: “Hãy mở ra”. Đây là từ ngữ mạnh mẽ truyền cho chúng ta hành động. Đó không phải là những ngôn từ tuỳ ý mà là những lời rõ ràng và dứt khoát. “Hãy mở ra” không phải là câu hỏi, không phải là một lời mời gọi, nhưng đó là một mệnh lệnh. Điều này rất quan trọng.

Hai từ “mở ra” cho thấy sự thật rằng Chúa Giê-su đã quyết định hành động. Ngài không hề có một chút do dự trong việc chọn lựa này. Ngài đã quyết đoán và nói lên ý muốn của Ngài. Đối với Chúa Giêsu, hành động này là điều làm nên sự khác biệt. Hai từ ngữ này tiết lộ Thiên Chúa không phải thiếu quyết đoán khi Người nói. Người không ngần ngại hay không chắc chắn nhưng thể hiện một cách rõ ràng tuyệt đối.

Cách hiểu này cho chúng ta thấy sự an ủi tuyệt vời của Chúa Giêsu. Sự an ủi theo nghĩa Chúa Giê-su luôn sẵn sàng thực thi quyền năng của Ngài. Ngài là Đấng toàn năng và Ngài không ngại thực thi quyền bính này khi Ngài muốn. Quan trọng nhất là Ngài muốn thực thi quyền năng của mình khi điều đó mang đến những điều tốt đẹp nhất cho cuộc sống của chúng ta.

Quyền nằng của Ngài ban cho chúng ta niềm an ủi lớn lao theo nghĩa là chúng ta có thể tin tưởng rằng Thiên Chúa là Đấng toàn năng và Ngài có thể kiểm soát tất cả mọi thứ. Nếu Ngài có thể kiểm soát thế giới tự nhiên (thính giác vật lý) thì Ngài chắc chắn cũng kiểm soát thế giới tâm linh. Ngài có thể làm tất cả mọi thứ trở nên tốt đẹp.

Khi chúng ta nhận ra rằng chính ta đang ở trong sự hiện diện của một Đấng không chỉ toàn năng mà còn đầy tình yêu thương và giàu lòng thương xót, chúng ta sẽ hoàn toàn an tâm và đặt niềm tin tuyệt đối vào Ngài. Ngài có thể và luôn sẵn sàng che chở chúng ta.

Suy ngẫm tin mừng hôm nay qua hai chữ: “Mở ra”. Hãy để quyền năng của Chúa Giêsu làm chủ cuộc sống chúng ta. Hãy để Ngài ra lệnh cho chúng ta. Mệnh lệnh của Ngài là tình yêu, lòng xót thương và sự nhân từ. Mệnh lệnh của Ngài sẽ hướng dẫn chúng ta đến cùng đích tốt đẹp. Ngài là Đấng quyền năng đáng để chúng ta đặt trọn niềm tin.

Lạy Chúa, con tin tưởng vào Chúa và con biết Chúa có thể làm tất cả mọi sự. Con biết Chúa mong muốn ban quyền năng của Ngài cho cuộc đời con. Xin giúp con dâng trọn cuộc sống con cho Chúa và xác tín rằng Chúa luôn hướng dẫn và quan phòng mọi việc trong đời sống con. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Ngài.

Agnes Lê chuyển dịch

nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series