Suy niệm Tin Mừng - Thứ Năm Tuần XI Mùa Thường Niên (21.06.2018): Kinh Lạy Cha

Thứ Tư, 20-06-2018 | 16:05:57

Phúc Âm: Mt 6, 7-15

“Vậy các ngươi hãy cầu nguyện như thế này”.

Tin Mừng Chúa Giêsu Kitô theo Thánh Matthêu.

Khi ấy, Chúa Giêsu phán cùng các môn đệ rằng: “Khi cầu nguyện, các con đừng nhiều lời như dân ngoại: họ nghĩ là phải nói nhiều mới được chấp nhận. Ðừng làm như họ, vì Cha các con biết rõ điều các con cần, ngay cả trước khi các con xin. Vậy các con hãy cầu nguyện như thế này:

“Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hằng ngày, và tha nợ chúng con, như chúng tôi cũng tha kẻ có nợ chúng con, xin chớ để chúng con sa chước cám dỗ, nhưng cứu chúng con cho khỏi sự dữ. Amen.

“Vì nếu các con có tha thứ cho người ta những lầm lỗi của họ, thì Cha các con, Ðấng ngự trên trời, mới tha thứ cho các con. Nếu các con không tha thứ cho người ta, thì Cha các con cũng chẳng tha thứ lỗi lầm cho các con”.


Suy niệm: Kinh Lạy Cha

Tại tòa nhà Liên Hiệp Quốc ở thành phố New York bên Hoa Kỳ có một phòng dành riêng cho tinh thần, được gọi là phòng suy niệm. Nhà nghệ sĩ đã được giao cho trách nhiệm trang hoàng phòng suy niệm này là ông John, một người đã từng công khai tuyên bố mình không theo tôn giáo nào cả, nhưng trớ trêu thay những trang nhật ký ông viết để lại cho chúng ta thấy ông là một con người có đời sống cầu nguyện sâu xa. Và lời cầu nguyện được ông ưa thích suy niệm nhiều lần lại là Kinh Lạy Cha mà Chúa Giêsu đã dạy cho các môn đệ. Ông rất thường cầu nguyện như sau:

“Nguyện xin Danh Chúa được tôn vinh, chứ không phải danh con. Nguyện Nước Chúa ngự đến chứ không phải vương quốc của con. Nguyện Ý Chúa được thực hiện chứ không phải ý riêng của con”.

Một con người công khai tuyên bố mình không theo tôn giáo nào cả, nhưng lại có lòng mộ mến cầu nguyện Kinh Lạy Cha như thế. Còn chúng ta, những môn đệ của Chúa hôm nay thì sao?

Chúa Giêsu không muốn các đồ đệ nói nhiều lời với Thiên Chúa Cha. Cầu nguyện không phải là nói nhiều lời như con két. Nhưng trước hết, phải là hành động của con tim, của lòng yêu mến đối với Thiên Chúa Cha, là trao đổi tâm tình với Thiên Chúa, Cha chúng ta, Ðấng ngự trên trời: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Thánh Augustinô đã khuyên các tín hữu như sau: “Tất cả những gì chúng ta muốn cầu nguyện đều có sẵn trong Kinh Lạy Cha. Và những gì không có trong lời kinh này, thì chúng ta không nên cầu xin”.

Lời Kinh Lạy Cha bao gồm đầy đủ tất cả những gì chúng ta cần và phải là mẫu mực cho lời cầu nguyện của chúng ta, mọi cuộc đối thoại giữa ta và Thiên Chúa. Trước hết, chúng ta được mời gọi hướng về Thiên Chúa là Cha: “Lạy Cha chúng con ở trên trời”. Chúng ta cần ý thức rõ ràng và xác tín mạnh mẽ rằng Thiên Chúa là Cha chúng ta, và chúng ta, những con cái của Ngài là anh chị em với nhau. Nếu không xác tín về điều này và không sống mối tương quan con thảo với Thiên Chúa Cha, thì chúng ta không thể nào tiếp tục những lời cầu nguyện khác như “Chúng con nguyện Danh Cha cả sáng, Nước Cha trị đến, Ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời”. Và càng hướng về Thiên Chúa Cha, chúng ta lại càng được soi sáng để ý thức hơn về những nhu cầu của bản thân: “Xin Cha cho chúng con hôm nay lương thực hàng ngày và tha nợ chúng con, như chúng con tha kẻ có nợ chúng con”.

Sống như những con thảo của Chúa Cha, thì chúng ta phải nhìn nhận nhau như những anh chị em và duy trì tình anh chị em này bằng sự tha thứ cho nhau, như Chúa đã yêu thương và tha thứ cho chúng ta. Sự tha thứ xem ra rất quan trọng và rất cần thiết đến độ trong bảy lời kinh của Kinh Lạy Cha, lời kinh tha thứ được Chúa Giêsu nhấn mạnh và lập lại thêm một lần nữa, tiếp liền với Kinh Lạy Cha, đó là câu: “Thật vậy, nếu các con tha lỗi cho người khác, thì Cha chúng con trên trời cũng tha lỗi cho các con. Nhưng nếu các con không tha thứ cho người khác, thì Cha các con trên trời cũng chẳng tha thứ cho các con”.

Chắc chắn mỗi người chúng ta đã thuộc nằm lòng lời kinh của Chúa Giêsu, nhưng đây không phải là việc ghi vào trí nhớ lời Kinh Lạy Cha, mà là vấn đề làm sao cho lời kinh này được thấm nhập sâu xa vào trong con tim của chúng ta, để chúng ta sống và thực hành lời kinh này trong mọi hoàn cảnh sống của đời sống hàng ngày.

Lạy Cha chúng con ở trên trời, chúng con nguyện danh Cha cả sáng, nước Cha trị đến, ý Cha thể hiện dưới đất cũng như trên trời. Xin Cha qui tụ mọi con cái Cha trong đại gia đình của Cha trên trần gian này và giúp chúng con sống như chính mẫu gương của Con Cha, Chúa Giêsu Kitô, Chúa chúng con.

(‘Mỗi Ngày Một Tin Vui’)

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm