Tuần Đại Phúc Giáo Xứ tại Cao Thái: Trở Về Với Chúa Lãnh Nhận Ơn Đại Phúc
Thứ Năm, 12-10-2017 | 07:32:28
“Bao giờ, đến bao giờ con không còn lỗi Chúa ơi. Bao giờ, đến bao giờ con nên trọn lành Chúa ơi. Xin Ngài, chớ chấp tội, vì con yếu đuối Chúa ơi. Chúa ơi, giây phút này con thiết tha cầu Chúa thương”… (Bao giờ – Thánh Ca).
Thân phận con người mỏng manh, yếu đuối, ngã tới, té lui…Chúng con chỉ được bình an và tràn đầy niềm vui khi được giao hoà với Chúa. Chúa là Người Cha nhân lành, luôn giang rộng vòng tay để đón đợi mỗi người con đi hoang trở về. Ngài mỏi mòn trông ngóng từng người con đi hoang, Ngài sẵn lòng tha thứ và bao dung khi những người con vấp phạm lỗi lầm. Vì Ngài là tình yêu và đầy lòng xót thương!
Ơn Đại Phúc luôn tuôn rưới cho những ai mở lòng ra đón nhận. Trở về với Cha để lãnh nhận Ơn Đại Phúc từ chính Chúa Giêsu là nguồn Ơn Đại Phúc.
Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi
Tags: Giáo xứ Cao Thái, Lãnh Nhận Ơn Đại Phúc, Tổng giáo phận Sài Gòn, Trở Về Với Chúa, Tuần Đại phúc
Có thể bạn quan tâm
- Tuần Đại Phúc tại Giáo Xứ Cao Thái: Gặp Gỡ Giới Gia Trưởng
- Tuần Đại Phúc tại Giáo Xứ Cao Thái: Gặp Gỡ Giới Hiền Mẫu
- Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Cao Thái: Giờ Hành Hương Khấn Mẹ Hằng Cứu Giúp
- Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Cao Thái: Thăm Viếng Gia Đình
- Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Cao Thái: Thánh Thể suối nguồn ước mong!
- Khai mạc Tuần Đại Phúc tại Giáo xứ Cao Thái - Giáo hạt Thủ Thiêm, Tổng Giáo phận Sài Gòn.