Tuần Đại Phúc Giáo Xứ Cao Thái: Cầu Nguyện Cho Các Tín Hữu Qua Đời

Thứ Bảy, 14-10-2017 | 15:09:17

“Hạt bụi nào hoá kiếp thân tôi, để một mai vương hình hài lớn dậy. Ôi cát bụi mệt nhoài, từng ngày qua một kiếp rong chơi…Bao nhiêu năm làm kiếp con người, chợt một chiều tóc trắng như vôi. Lá úa trên cao rụng đầy, cho trăm năm vào chết một ngày”… (Cát Bụi – Trịnh Công Sơn).

Giáo xứ Cao Thái đang sống Tuần Đại Phúc với biết bao ơn lành của Chúa tuôn đổ xuống. Ơn Đại Phúc không chỉ cho những người còn sống mà Ơn Đại Phúc cũng đến với những tín hữu đã qua đời. Đặc biệt 12g00 trưa, ngày cuối cùng trong Tuần Đại Phúc có giờ cầu nguyện cho các tín hữu đã qua đời. 

Mang di ảnh của những người thân là ông bà, cha me, anh chị em…ôm chặt vào lòng và thầm nguyện ước với Chúa cho người thân yêu của mình được Chúa thương đưa về hưởng Nhan Thánh Người. Dưới ánh sáng của Đức Kitô Phục Sinh, chúng ta tin rằng: “Sự sống này chỉ thay đổi mà không mất đi, lúc con người nằm yên giấc ngủ, mắt nhắm lại rồi là thấy tương lai”… Và nếu ta cùng chết với Đức Kitô, thì ta sẽ cùng sống lại với Người.


Mang những di ảnh của người thân đến nhà thờ

Đức Giám Mục, quý cha cố và những người đại diện giáo xứ đã qua đời

Thắp nén hương tưởng niệm

Người sống và người chết thật gần nhau

 

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , , ,

Có thể bạn quan tâm