Đại Phúc Giáo Xứ Láng Cát - Địa Phận Bà Rịa: Tình Người Cha

Thứ Tư, 13-12-2017 | 07:35:38

“Tình cha ấm áp như vầng thái dương, ngọt ngào như dòng nước khơi đầu nguồn. Suốt đời vì con gian nan, gian khổ ngày đêm”…(Tình Cha – Ngọc Sơn)

Liền sau thánh lễ tối ngày thứ 3, cha Phaolô Nguyễn Hữu Thuận đã có buổi gặp gỡ và trao đổi với các ông trong Giới Gia Trưởng tại nhà thờ.

Vai trò của người cha trong gia đình, là trụ cột, là nóc của ngôi nhà, là điểm tựa vững chắc cho vợ và con cái. Cha đi sớm về khuya, tần tảo sớm hôm lo toan cho gia đình, không quản nắng mưa, khó nhọc… Tất cả là vì vợ và vì những người con thân yêu!

Có những nguyên nhân dần dần phá vỡ tổ ấm, phá vỡ tương quan tình nghĩa giữa vợ với chồng, giữa cha mẹ và con cái đó là: Khi người cha sa đà vào rượu chè be bét, bài bạc, cá độ bóng đá, đề đóm và gái gú… 

Hãy là ngọn núi Thái Sơn – Là biển cả mênh mông – Là vầng Thái Dương, cho vợ và con cái trong vai trò và trách nhiệm của người làm chồng, làm cha. Không chỉ Giáo Hội mà cả xã hội cũng rất mong điều đó!

Cha Phaolô làm ảo thuật với những lá bài

Cha cũng “lừa” được, huống chi người đời.

Cha Phaolô ban phép lành cho các ông

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm