Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật (29.04.2018) với Đức Thánh Cha: Thầy là cây nho, anh em là nhành
Thứ Hai, 30-04-2018 | 13:04:52
VATICAN. Trong buổi đọc kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng với 30 ngàn tín hữu hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, trưa chúa nhật 29-4-2018, ĐTC mời gọi các tín hữu đáp lại lời mời gọi nên thánh, và chào mừng sự thành công trong cuộc gặp gỡ Thượng đỉnh ở Bán đảo Triều tiên, và kêu gọi mọi người cầu nguyện cho hòa bình trong tháng 5 sắp tới.
Bài Huấn dụ của ĐTC
Trong bài huấn dụ ngắn trước khi đọc kinh, ĐTC đã quảng diễn bài Tin Mừng của ngày lễ và nói:
”Lời Chúa trong chúa nhật thứ 5 mùa Phục Sinh này tiếp tục chỉ cho chúng ta con đường và những điều kiện để thành cộng đoàn của Chúa Phục Sinh. Chúa nhật tuần trước đã làm nổi bật tương quan giữa tín hữu và Chúa Giêsu Mục Tử Nhân Lành. Hôm nay Tin Mừng trình bày cho chúng ta lúc Chúa Giêsu tự giới thiệu như thân cây nho đích thực và mời gọi chúng ta hiệp nhất với Ngài để mang lại nhiều hoa trái (Xc Ga 15,1-8). Thân cây nho là một cây họp thành một toàn bộ với các ngành, và các ngành nho chỉ được phong phú nếu gắn liền vào thân nho. Tương quan này là bí quyết đời sống Kitô và thánh sử Gioan biểu lộ qua động từ ”ở lại”, động từ được lập đi lập lại 7 lần trong đoạn Tin Mừng hôm nay”.
Vấn đề ở đây là ở lại với Chúa Giêsu để tìm được can đảm ra khỏi chính mình, ra khỏi những thoải mái tiện nghi, ra khỏi không gian chật hẹp và được bảo bọc của chúng ta, để tiến ra biển khơi với những nhu cầu của tha nhân và mang lại một đà tiến rộng rãi cho chứng tá Kitô của chúng ta trên thế giới. Sự can đảm ra khỏi chính mình tự nó nảy sinh từ niềm tin nơi Chúa Phục Sinh và từ niềm xác tín Thánh Linh của Chúa đồng hành với lịch sử chúng ta. Một trong những hoa trái chín mùi nhất nảy sinh từ sự thông hiệp với Chúa Kitô chính là sự dấn thân bác ái đối với tha nhân, yêu thương anh chị em trong tinh thần quên mình, đến độ chấp nhận những hậu quả cuối cùng, như Chúa Giêsu đã yêu thương chúng ta. Năng động bác ái của tín hữu không phải là kết quả của chiến lược, không nảy sinh từ những lời kêu gọi từ bên ngoài, như những yêu cầu xã hội hoặc ý thức hệ, nhưng từ cuộc gặp gỡ với Chúa Giêsu và do việc ở lại trong Chúa Giêsu. Đối với chúng ta, Ngài chính là thân cây nho từ đó chúng ta kín múc nhựa sống, nghĩa là ”sự sống” để mang lại trong xã hội những cách thức sống và xả thân, đặt mình ở chỗ rốt cùng”.
ĐTC giải thích rằng:
”Khi chúng ta kết hiệp thâm sâu với Chúa, như thân nho và các ngành kết hiệp mật thiết với nhau, thì ta có khả năng mang lại những hoa trái sự sống mới, hoa trái từ bi thương xót, công lý và hòa bình, xuất phát từ sự phục sinh của Chúa. Đó là điều các thánh đã làm, những người đã sống trọn vẹn đời sống Kitô và chứng tá bác ái, vì họ là những ngành nho đích thực của thân cây nho của Chúa. Nhưng để nên thánh, ”không nhất thiết phải là các GM, LM hoặc tu sĩ. [..] Tất cả chúng ta đều được kêu gọi nên thánh bằng cách sống yêu thương và mỗi người làm chứng tá giữa những công việc thường nhật, nơi mình đang sống” (Tông Huấn Gaudete et exsultate, 14). Tất cả chúng ta đều được mời gọi nên thánh”.
Mọi hoạt động – làm việc hay nghỉ ngơi, đời sống gia đình và xã hội, việc thi hành các trách nhiệm chính trị, văn hóa và kinh tế, – mỗi hoạt động, nếu được sống trong sự kết hiệp với Chúa Giêsu và với thái độ yêu thương và phục vụ, chính là cơ hội để sống trọn vẹn bí tích rửa tội và sự thánh thiện theo tinh thần Tin Mừng”.
Và ĐTC kết luận bài huấn dụ rằng:
Xin Mẹ Maria là Nữ Vương Các Thánh và là mẫu gương về sự hiệp thông trọn vẹn với Chúa Con của Mẹ giúp đỡ chúng ta. Xin Mẹ dạy chúng ta ở lại trong Chúa Giêsu, như những ngành gắn liền với thân cây nho và không bao giờ tách rời khỏi tình yêu của Chúa. Thực vậy, chúng ta không thể làm nếu không có Chúa, vì đời sống chúng ta chính là Chúa Kitô hằng sống, hiện diện trong Giáo Hội và trên thế giới.
Chào thăm và kêu gọi
Sau khi ban phép lành, ĐTC đã chào thăm các tín hữu hành hương, đặc biệt ngài nhắc đến lễ Phong chân phước tại Cracovia Ba Lan, sáng thứ bẩy vừa qua cho Anna Chrzanowska, một nữ giáo dân đã dâng hiến cuộc đời chăm sóc các bệnh nhân, nơi họ chị nhìn thấy khuôn mặt của Chúa Giêsu chịu đau khổ.. Chúng ta hãy cảm tạ Chúa vì chứng ta của Nữ Tông đồ các bệnh nhân này và cố gắng noi gương của Chịa.
“Chúng ta hãy đồng hành bằng lời cầu nguyện kết quả tích cực cuộc gặp gỡ thượng đỉnh Liên Hàn quốc hôm thứ sáu 27-4 vừa qua và cầu cho sự dấn thân can cảm của các vị lãnh đạo của hai bên thực hiện được một hành trình đối thoại chân thành để tiến tới một bán đảo Triều Tiên không còn vũ khí hạt nhân. Tôi cầu xin Chúa để niềm hy vọng một tương lai hòa bình và huynh đệ thân hữu không bị thất vọng, và để cho sự cộng tác có thể tiếp tục mang lại những thành quả thiện hảo cho dân tộc Triều Tiên quí mến cũng như cho toàn thế giới”
Ngài cũng nói: ”Tuần trước, cộng đồng Kitô tại Nigeria lại bị tấn công, với vụ giết hại một nhóm các tín hữu trong đó có 2 linh mục: chúng ta hãy phó thác cho Thiên Chúa từ bi những anh chị em ấy của chúng ta để xin Chúa giúp đỡ các cộng đoàn đó bị thử thách nặng nề như vậy, tìm lại được hòa hợp và hòa bình.
ĐTC chào thăm đông đảo các các tín hữu hiện diện, đặc biệt những người đến từ Bồ đào nha, Ấn độ, Pakistan, các bạn trẻ đang và sắp lãnh nhận bí títh thêm sức.
Sau cùng, ĐTC thông báo: ”Anh chị em thân mến, ngày 1-5 sắp tới, vào ban chiều tôi sẽ khai mạc thánh Đức Mẹ với cuộc hành hương tại Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa. Chúng ta sẽ đọc kinh Mân Côi cầu nguyện cho hòa bình tại Siria và trên thế giới. Tôi mời gọi anh chị em hãy hiệp nguyện trong tinh thần và kéo dài trọn tháng 5 kinh Mân Côi cho hòa bình”.
Đền Thánh Đức Mẹ Tình Yêu Thiên Chúa cách trung tâm Roma 15 cây số và là nơi đã xảy ra phép lạ Đức Mẹ cứu chữa một nông dân bị đàn chó sói tấn công trong lúc ông đi hành hương về Roma.. Vào những đêm thứ bẩy mùa hè, nhiều tín hữu tham dự cuộc hành hương đi bộ suốt đêm từ trung tâm Roma đến Đền Thánh. Tại đây họ tham dự thánh lễ kết thúc cuộc hành hương.
G. Trần Đức Anh OP
Tags: anh em là nhành, Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng, Thầy là cây nho, Đức Thánh Cha Phanxicô
Có thể bạn quan tâm
- Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật (15.04.2018) với Đức Thánh Cha: Tình yêu của Chúa có sức mạnh Phục Sinh vượt thắng sự chết
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (25.03.2018) với Đức Thánh Cha: Cùng Mẹ Maria, hướng về ngày Quốc tế Giới trẻ tại Panama
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (18.03.2018) với Đức Thánh Cha: Chiêm ngắm thập giá Chúa Kitô để sinh ra nhiều hoa trái thiêng liêng.
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (11.03.2018) với Đức Thánh Cha: Kitô hữu hân hoan vì được Thiên Chúa yêu thương cứu rỗi
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (03.03.2018) với Đức Thánh Cha: Đừng biến nhà Cha tôi thành nơi buôn bán!
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (25.02.2018) với Đức Thánh Cha: Biến hình giúp hiểu mầu nhiệm Phục sinh của Chúa Giêsu
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (18.02.2018) với Đức Thánh Cha: Mùa Chay là thời gian hoán cải và tin vào Tin Mừng
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (11.02.2018) với Đức Thánh Cha: Nếu Ngài muốn, Ngài có thể làm cho con được sạch!
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (04.02.2018) với Đức Thánh Cha: Ý nghĩa các phép lạ của Chúa Giêsu và Thức tỉnh đức tin nơi những người Ngài gặp.
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (28.01.2018) với Đức Thánh Cha: Chúa Giêsu có thẩm quyền trong lời nói và việc làm
- Kinh Truyền Tin trưa Chúa Nhật (31.12.2017) với Đức Thánh Cha: Gia đình Nazaret - Yêu thương nhau và tin tưởng Thiên Chúa
- Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật Lễ Chúa Thăng Thiên 28-05-2017 với Đức Thánh Cha: Sứ mệnh của Giáo Hội là loan báo Chúa Kitô phục sinh cho thế giới
- Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật VI Mùa Phục Sinh 21-05-2017 với Đức Thánh Cha: Nghệ thuật của tình yêu
- Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật V Mùa Phục Sinh 14-05-2017 với Đức Thánh Cha
- Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật IV Mùa Phục Sinh 07-05-2017 với Đức Thánh Cha
- Kinh Lạy Nữ Vương Thiên Đàng trưa Chúa Nhật 23-04-2017 với Đức Thánh Cha