Suy Niệm Chúa Nhật Tuần 7 Thường Niên

Thứ Bảy, 23-02-2019 | 10:47:31

Lời Chúa: Lc 6, 27-38

 Hôm ấy, Ðức Giêsu nói với các môn đệ rằng: “Thầy nói với anh em là những người đang nghe Thầy đây: hãy yêu kẻ thù và làm ơn cho kẻ ghét anh em, hãy chúc lành cho kẻ nguyền rủa anh em và cầu nguyện cho kẻ vu khống anh em. Ai vả anh má bên này, thì hãy giơ cả má bên kia nữa. Ai đoạt áo ngoài của anh, thì cũng đừng cản nó lấy áo trong. Anh em muốn hãy cho, ai lấy cái gì của anh, thì đừng đòi lại. Anh em muốn người ta làm gì cho mình, thì cũng hãy làm cho người ta như vậy. Nếu anh em yêu thương kẻ yêu thương mình, thì có ân nghĩa gì đâu? Ngay cả người tội lỗi cũng yêu thương kẻ yêu thương họ. Và nếu anh em làm ơn cho kẻ làm ơn cho mình, thì còn gì là ân với nghĩa? Ngay cả người tội lỗi cũng làm như thế. Nếu anh em cho vay mà hy vọng đòi lại được, thì còn gì là ân với nghĩa? Cả người tội lỗi cũng cho kẻ tội lỗi vay mượn để được trả lại sòng phẳng. Trái lại, anh em hãy yêu kẻ thù, hãy làm ơn và cho vay mà chẳng hề hy vọng được đền trả. Như vậy, phần thưởng dành cho anh em sẽ lớn lao, và anh em sẽ là con Ðấng Tối Cao, vì Người vẫn nhân hậu với cả phường vô ân và quân độc ác. Anh em hãy có lòng nhân từ, như Cha anh em Ðấng nhân từ. Anh em đừng xét đoán, thì anh em sẽ không bị Thiên chúa xét đoán. Anh em đừng lên án, thì sẽ không bị Thiên Chúa lên án. Anh em hãy tha thứ, thì sẽ được Thiên Chúa thứ tha. Anh em hãy cho, thì sẽ được Thiên Chúa cho lại. Người ta sẽ đong cho anh em đấu đủ lượng đã dằn, đã lắc và đầy tràn, mà đổ vào vạt áo anh em. Vì anh em đong bằng đấu nào, thì Thiên Chúa sẽ đong lại cho anh em bằng đấu ấy.”

 

Suy Niệm:

Chúng ta có phán xét người khác không? Xét đoán người khác là điều chúng ta thường mắc phải. Đôi khi chúng ta gặp một ai đó thì ngay lập tức có thể dẫn tới sự hình thành vài xét đoán về họ. Có lẽ họ không thân thiện như chúng ta nghĩ ngay lúc đầu, do đó chúng ta đưa ra xét đoán về họ ngay lập tức. Tất nhiên điều này thỉnh thoảng có thể xảy ra, ngay cả trước khi chúng ta gặp họ. Hoặc có thể chỉ xảy ra trong những mối quan hệ chúng ta đã có từ lâu.

Chúng ta có lên án người khác không? Lên án có hai hình thức. Đầu tiên, hoặc là chúng ta hình thành một phán đoán sai lầm về người khác và điều này dẫn đến một sự lên án sai lầm. Thứ hai, chúng ta có thể phán đoán tình huống một cách chính xác, rằng người này có tội về một số tội lỗi nào đó và chúng ta hành động như thể chúng ta có quyền lên án họ. Chúng ta hành động như là chúng ta có quyền đưa ra bản án cho họ.

Sự phán xét và lên án đều khác xa với các nhân đức Kitô giáo. Chúng ta không hoàn toàn mạnh mẽ hay thánh thiện theo bất kỳ cách nào. Vì vậy, cách giúp ta vượt qua là nhờ vào lòng thương xót và sự tha thứ.

Chúng ta có sẵn sàng tha thứ không? Tha thứ thường khó để thực hiện. Nó phải được đưa ra dưới ánh sáng của những khuynh hướng vừa xét đoán và lên án người khác. Trước hết, sự tha thứ có thể chữa lành căn bệnh lên án, bởi vì nó giúp chúng ta nhận ra lỗi lầm và tha thứ cho lỗi lầm đó dù thế nào đi nữa và không cần áp đặt “một hình phạt” nào lên người phạm lỗi. Sự tha thứ không có nghĩa hành vi phạm tội được tán thành hay không tồn tại. Trái lại, sự tha thứ trong trường hợp này cho thấy rõ tội là gì. Tuy nhiên, một khi thừa nhận tội thì việc tha thứ là tha thứ cho tội đó. Điều này rất quan trọng khi đụng đến việc tha thứ trong một mối quan hệ thân thiết. Sẽ chẳng lành mạnh chút nào cho việc giả vờ rằng một vài tổn thương và lỗi lẫm không bao giờ xảy ra, nhưng tốt hơn hãy tha thứ cho lỗi lầm đó ngay lúc này.

Khi nói đến sự phán xét, sự tha thứ còn vượt xa hơn việc tha thứ cho một lỗi lầm. Sự tha thứ cũng phải đưa chúng ta đến nơi mà chúng ta không hình thành sự xét đoán về tội lỗi của người khác. Chúng ta hoãn lại việc phán xét. Điều này được đặc biệt nhận thấy trong lời tuyên bố của Chúa Giê-su trên thập giá khi Ngài nói: “Lạy cha, xin hãy tha thứ cho họ vì họ không biết việc họ làm”. Chúa Giê-su thậm chí không cho phép mình đưa ra bất kỳ lời phán xét nào với những người đã kết án tử cho Ngài. Ngài không giữ bất cứ điều gì để chống lại họ. Ngài đã nói những điều tốt nhất cho ý định của họ: “họ không biết việc họ làm.” Điều này đòi hỏi một tình yêu sâu thẳm và lòng thương xót bao dung.

Ngày hôm nay chúng ta suy ngẫm về khả năng tha thứ hoàn toàn của chúng ta. Hãy bắt đầu bằng cách bỏ đi việc lên án tội lỗi của người khác. Sau đó hãy để cho Chúa Giêsu đưa chúng ta đến gần hơn với lòng xót thương tuyệt hảo của Ngài bằng cách bỏ đi sự phán xét. Hãy để Chúa là Đấng xét xử. Còn phần bạn, hãy tìm học cách tha thứ.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp chúng con biết thứ tha cho tất cả những ai đã xúc phạm chúng con và những ai mà chúng con đang giận dữ với họ. Xin giải thoát chúng con khỏi gánh nặng của sự lên án và phán xét và xin thay những khuynh hướng xấu này bằng trái tim thương xót của Chúa. Xin hãy giúp chúng con có thể bắt chước được sự tha thứ hoàn hảo của Chúa trong cuộc sống chúng con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: