Suy niệm Thứ 2 Tuần 6 Thường Niên

Chúa Nhật, 17-02-2019 | 18:48:32

ĐỨC GIÊSU THỞ DÀI NÃO RUỘT

Lời Chúa:

11 Một hôm, những người Pha-ri-sêu kéo ra và bắt đầu tranh luận với Đức Giê-su, họ đòi Người một dấu lạ từ trời để thử Người. 12 Người thở dài não nuột và nói : “Sao thế hệ này lại xin một dấu lạ ? Tôi bảo thật cho các ông biết : thế hệ này sẽ không được một dấu lạ nào cả.” 13 Rồi bỏ họ đó, Người lại xuống thuyền qua bờ bên kia.

Suy niệm:

Chúa Giê-su “thở dài não ruột.” Rõ ràng đây không phải là tiếng thở dài thông thường. Đó là tiếng thở dài diễn tả cảm xúc nhiều hơn. Nó xuất phát từ nơi sâu thẳm tâm hồn của Chúa Giêsu. Điều gì đang xảy ra với Ngài? 

Tiếng thờ dài này cho thấy một nỗi đau nơi Chúa Giê-su. Đó là bản chất tự nhiên nơi con người của Ngài. Đó là nỗi đau xảy đến khi bị người khác từ chối. Tuy nhiên đó không phải là nỗi đau vì Ngài bị xúc phạm. Nỗi đau của Ngài xuất phát từ tình yêu của Ngài. Chính vì Ngài quá yêu thương những người Pha-ri-sêu và nhận thấy họ đang từ chối ân sủng mà Ngài muốn ban cho họ. Nỗi đau này không phải vì Chúa Giê-su nhạy cảm với việc bị tổn thương, nhưng đúng hơn Ngài đau vì tình yêu vô biên của Ngài dành cho họ.

Thật thú vị khi chúng ta hiếm khi nghĩ về tình yêu của Chúa Giêsu dành cho những người Pha-ri-sêu. Thông thường, chúng ta chỉ nghĩ rằng Ngài khắc nghiệt với họ và lên án họ. Tuy nhiên, mọi lời nói mạnh mẽ mà Ngài hướng dẫn họ đều nhằm mục đích biến đổi họ vì yêu thương. Về phần Chúa Giêsu, đó là một nỗ lực để lay động họ vì sự thờ ơ và sự khước từ ân sủng của họ. Đó là một hành động yêu thương.

Ngày hôm nay, chúng ta hãy suy ngẫm xem ai là người Pha-ri-sêu trong cuộc sống chúng ta. Có thể chúng ta chưa bắt gặp những người tự hào hay kiêu căng, hay có thể đó là chính chúng ta. Người Pha-ri-sêu trong cuộc sống của chúng ta là những người từ chối món quà yêu thương mà chúng ta tự nguyện muốn trao cho họ. Họ là những người bị tổn thương, bị cay đắng và bối rối cho đến nỗi họ cảm thấy rất khó có thể đón nhận tình yêu. Họ tung ra mọi cách phòng thủ để tránh né đón nhận tình yêu của chúng ta. Và khi chúng ta nhận ra sự từ chối này, chúng ta sẽ bị tổn thương. Rồi sau đó nó có thể cảm dỗ chúng ta tức giận hay chê trách.   

Tuy nhiên, chúng ta nên phản ứng thế nào? Chúng ta nên làm như Chúa Giêsu đã làm. Chúng ta nên thở dài, và “thở dài thật sâu.” Chúng ta nên cảm nhận sự tổn thương về sự từ chối của họ và cảm thấy đau buồn cho họ. Đôi lúc chúng ta cũng phải đương đầu với họ như Chúa Giêsu đã làm. Nhưng đừng bao giờ làm vì sự kiêu căng bị tổn thương của chúng ta. Chúng ta chỉ nên đương đầu vì nhận ra rằng đó là cách tốt nhất để thay đổi họ.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp cho con luôn biết yêu thương với một tình yêu thánh thiện tinh tuyền. Xin giúp chúng con biết đau buồn về tội chúng con và tội lỗi của những người khác. Xin hãy để cho nỗi buồn đó thúc đẩy chúng con yêu mến họ nhiều hơn và sâu sắc hơn. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series/ordinary-time-weeks-1-17

Tags: