Suy niệm Thứ 3 Tuần 6 Thường Niên

Thứ Hai, 18-02-2019 | 20:46:29

Lời Chúa:

Khi ấy, các môn đệ quên mang bánh và chỉ còn một chiếc bánh trong thuyền. Và Chúa Giêsu dặn bảo các ông rằng: “Các con hãy coi chừng và giữ mình cho khỏi men biệt phái và men Hêrôđê”. Các môn đệ nghĩ ngợi và nói với nhau rằng: “Tại mình không có bánh”. Chúa Giêsu biết ý liền bảo rằng: “Sao các con lại nghĩ tại các con không có bánh? Các con chưa hiểu, chưa biết ư? Sao các con tối dạ như thế, có mắt mà không xem, có tai mà không nghe? Khi Thầy bẻ năm chiếc bánh cho năm ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư, các con không nhớ sao?” Các ông thưa: “Mười hai thúng”. – “Và khi Thầy bẻ bảy chiếc bánh cho bốn ngàn người ăn, các con đã thu được bao nhiêu thúng đầy miếng bánh dư?” Họ thưa: “Bảy thúng”. Bấy giờ Người bảo các ông: “Vậy mà các con vẫn chưa hiểu sao?”

Suy niệm:

Thứ men mà Chúa Giê-su nói đến là thứ men gì? Sau khi đưa ra lời cảnh báo này cho các môn đệ của Ngài, Chúa Giêsu đã đưa ra một lời giải thích về điều Ngài muốn nói và điều Ngài không muốn nói. Tuy nhiên lời giải thích này dường như vượt quá khả năng hiểu biết của họ. Do đó, Chúa Giêsu lại hỏi “anh em vẫn chưa hiểu sao?” Ngày hôm nay Chúa Giê-su vẫn đang đặt câu hỏi này cho mỗi người chúng ta. 

Chắn chắn rằng Chúa Giê-su đang cố gắng khiến họ suy nghĩ, lắng nghe và nhìn sâu xa hơn. Ngài đang cảnh báo họ, “ hãy coi chừng!” Coi chừng thứ men này. Đó là lời cảnh báo yêu thương để giúp họ nhận ra và hiểu được mối nguy hiểm thực sự. 

Những ai làm bánh mì đều biết tác dụng của một nhúm men trong bột. Chỉ cần thêm một chút men và nó sẽ làm dậy men toàn ổ bánh. Nếu một đứa trẻ đang giúp nướng bánh, đứa trẻ này có thể chạy đi chạy lại nhiều lần để quan sát bột dậy men từng chút từng chút một. Quá trình này xảy ra cũng rất hấp dẫn và tất cả chỉ từ một ít men này.

Vậy men Pha-ri-sêu và men Hê-rô-đê nghĩa là gì? Đó là những lời nói xấu xa, những ý định đen tối và những sai phạm  mà chúng đang lan truyền. Đối với người Pha-ri-sêu, có thể đó chỉ là một chút hiểu lầm hoặc diễn đạt sai về những gì mà Chúa Giê-su nói hoặc làm. Họ có thể vặn vẹo lời nói của Ngài hoặc đơn giản là đưa ra những ý kiến cho người khác. Điều này dễ lây lan và có khả năng ảnh hưởng xấu và gây thiệt hại đến cho người khác. Từng chút từng chút những hạt giống nhỏ của sự nghi ngờ và bất đồng quan điểm của họ đã gây thiệt hại cho người khác.

Chúng ta có khuynh hướng suy nghĩ về tất cả những người mà chúng ta biết là những người làm điều này. Nhưng chúng ta đã bỏ lỡ một cơ hội quan trọng cho sự phát triển nếu chúng ta trước hết  không nhìn vào chính mình. Thỉnh thoảng tôi có làm điều này không? Tôi có nói những điều sai lệch theo những cách nhỏ nhặt hay nhạy cảm không? Hay tôi có đánh lừa người khác bằng thái độ tiêu cực của mình không? Đôi khi tôi có phải là người tiêu cực không?

Không cần phải cảm thấy tội lỗi hay tự hạ thấp bản thân nếu chúng ta cảm thấy bị kết án. Thay vào đó, chúng ta nên nhìn vào bài học nhỏ này của Chúa Giêsu để nhận ra sức mạnh to lớn của lời nói của chúng ta. Những lời nói bé nhỏ nhất có thể gây ra thiệt hại lớn theo thời gian.

Nhưng đó không phải là tất cả những gì chúng ta muốn nhắm đến. Thật quan trọng để nhận ra rằng những lời nói yêu thương nhỏ bé mà chúng ta nói cũng có khả năng tạo ra sự khác biệt lớn theo thời gian. Có lẽ đó chỉ là nụ cười nhỏ mà chúng ta trao cho nhau hoặc một hành động tử tế mà chúng ta nghĩ là không được chú ý. Những hành động và lời nói nhỏ bé này là chút men của Tin Mừng. Những hành động và lời nói này làm nên sự khác biệt và chúng cũng có thể lan truyền cho người khác.

Hôm nay, chúng ta hãy suy niệm những điều nhỏ bé trong cuộc sống. Hãy nhận ra rằng những tội lỗi bé nhỏ và những hành động yêu thương nhỏ bé có thể làm nên sự khác biệt lớn về sau.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, xin giúp con luôn thành thật và nhận ra loại men nào mà con đang gieo mỗi ngày. Xin giúp con loại trừ những điều xấu và lấp đầy trong con những điều tốt lành. Xin Chúa biến đổi con để trở nên loại men tốt trong tất cả những hoàn cảnh sống của con. Lạy Chúa Giêsu, con tín thác vào Chúa.   

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: https://mycatholic.life/books/catholic-daily-reflections-series

Tags: