Suy Niệm Thứ 7 Tuần 7 Thường Niên

Thứ Sáu, 01-03-2019 | 17:00:14

Lời Chúa: Mc 10, 13-16

Khi ấy, người ta đưa những trẻ nhỏ đến cùng Chúa Giêsu để Người đặt tay trên chúng, nhưng các môn đệ khiển trách họ. Thấy vậy, Chúa Giêsu bất bình và bảo các ông rằng: “Hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy, đừng ngăn cản chúng, vì nước Thiên Chúa là của những người giống như chúng. Thầy bảo thật các con: Ai không đón nhận nước Thiên Chúa như trẻ nhỏ, sẽ không được vào nước đó”. Rồi Người ôm chúng, đặt tay ban phép lành cho chúng.

 

Suy Niệm:

Chúa Giê-su đã dùng mẫu gương của trẻ em để giải thích về cách chúng ta phải chấp nhận Vương Quốc Thiên Chúa. Chúng ta phải đón nhận Vương Quốc Thiên Chúa như một đứa trẻ đón nhận. Không phải với sự hoài nghi hay nghi ngờ, nhưng với sự rộng lượng, vui tươi và đơn sơ. Tuy nhiên, đoạn Tin Mừng trên còn cho thấy một sự thật tinh tế khác. Nó cho thấy một tình cảm tự nhiên và lành mạnh mà chúng ta phải dành cho người khác.

Thế giới chúng ta đang sống ngày nay có xu hướng ngày càng hướng về những mong muốn trụy lạc, sai lầm của con người. Những ham muốn đang có xu hướng thống trị nền văn hoá chúng ta theo một cách thức mà chúng ta cảm thấy gần như bình thường khi xem người khác là đối tượng của sự ham muốn. Điều này được thấy rõ nhất trên các quảng cáo và tại Hollywood. Những tội về tình dục đang lan tràn và ảnh hưởng nhiều người đến mức họ bị ràng buộc bởi những tội đó, không thể nào thoát ra.

Một kết quả đáng buồn của việc này là dường như mất đi tình cảm trong sáng lành mạnh của con người. Trong một nền văn hoá tình dục quá mức, chúng ta dễ dàng bắt đầu nhìn thấy mọi thứ qua lăng kính đó cho dù chúng ta có nhận ra hay không. Kết quả là, sự hiểu biết về tình cảm lành mạnh của con người bị mất đi.

Trong đoạn Tin Mừng này, Chúa Giê-su nói “hãy để các trẻ nhỏ đến cùng Thầy.” Tiếp sau đó Ngài ôm lấy những đứa trẻ, chúc lành cho chúng, và đặt tay lên chúng. Những đoạn văn này cho chúng ta thấy tình cảm thiêng liêng, tự nhiên và lành mạnh mà Chúa Giêsu đã dành cho những đứa trẻ này và cho tất cả chúng ta. Tuy nhiên, không chỉ những đứa trẻ đến với Ngài mà còn người phụ nữ bị bắt quả tang ngoại tình và tông đồ Gioan, người đã tựa đầu vào Chúa trong bữa tiệc Ly.

Tình cảm của con người phải được thanh luyện và cứu chữa theo cách mà chúng ta thể hiện cho người khác không bao gồm những động cơ ích kỷ, và chắc chắn không bị rối loạn những ham muốn nhục dục. Khi điều này được thực hiện, cũng như Chúa Giêsu đã làm, thì vòng tay ôm ấp của cha mẹ dành cho con cái, của bạn bè dành cho nhau, của đôi vợ chồng này dành cho đôi vợ chồng khác, v…v.. trở nên một cách diễn tả yêu thương tự nhiên và thánh thiện trong trái tim của Chúa Kitô.

Hôm nay chúng ta suy ngẫm về nét đẹp về tình cảm lành mạnh của con người. Tuy nhiên, chúng ta cũng suy ngẫm về sự thật rằng nền văn hoá của chúng ta đang bão hoà với nhiều dơ bẩn đang gây ra sự nhầm lẫn về sự trao đổi tình yêu theo cách tự nhiên này. Chúng ta cầu nguyện xin Chúa ban cho chúng ta một trái tim tinh tuyền thánh thiện để nhiều người được đến với Chúa qua những tình cảm yêu thương và tấm lòng chúng ta dành cho họ.  

Lạy Chúa Giê-su, xin giúp chúng con luôn có một tâm hồn trong sạch. Xin thanh luyện tất cả những tình cảm của chúng con để chúng con luôn được Chúa soi sáng. Xin giải thoát chúng con khỏi những cơn cám dỗ ích kỷ của nền văn hoá mà chúng con đang sống và thay vào đó là tình yêu vị tha của Chúa. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác vào Chúa.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: