Đức Thánh Cha Phanxicô: Đừng đến với bí tích Hòa Giải theo kiểu đến với tiệm giặt đồ

Thứ Năm, 22-03-2018 | 18:07:50

Cần nhắc nhớ và khắc ghi lòng thành tín của Chúa. Vì giao ước đã lập ra, muôn đời Người nhớ mãi. Đừng đến với Bí tích giao hòa như thể để giũ đi những bụi bẩn, nhưng là để trở về với Thiên Chúa là Cha, người Cha nhân hậu ôm lấy đứa con hoang đàng trở về. Đức Thánh Cha chia sẻ như thế trong thánh lễ sáng nay tại nhà nguyện Marta.

Thánh lễ tại nhà nguyện Marta, 22.03.2018


Tình thương của Chúa tựa tình mẹ

Thực vậy, Thiên Chúa có tình yêu thương khắc sâu trong tim trong dạ đến nỗi không thể nào quên. Ở Argentina có ngày lễ của các bà mẹ, và món quà để tặng mẹ là các bó hoa với ý nghĩa “Con  đừng quên mẹ!”. Các bó hoa có hai sắc màu: màu xanh để tặng cho người mẹ còn sống, và màu tím để tặng cho người mẹ đã khuất.

Tình yêu thương của Chúa giống như tình mẹ. Thiên Chúa không bao giờ lãng quên chúng ta. Không bao giờ. Ngài không thể lãng quên. Ngài một mực thành tín với giao ước Ngài lập ra. Điều này là đảm bảo chắc chắn cho chúng ta. Chúng ta có thể nói: “Nhưng mà, cuộc sống của tôi có quá nhiều nhiều tệ hại… Tôi đang gặp rắc rối này nọ. Tôi là kẻ tội lỗi…”. Thế nhưng, Thiên Chúa không thể quên bạn, bởi vì tình yêu thương là bản năng của Ngài, ví như nỗi lòng người mẹ và tấm lòng người cha.

Đừng đến với bí tích Hòa Giải theo kiểu đến với tiệm giặt đồ

Do đó, lòng thành tín của Chúa mang lại cho chúng ta niềm vui. Cũng giống như tổ phụ Abraham, niềm vui của chúng ta trào dâng trong hy vọng. Bởi vì mỗi người chúng ta đều biết rằng chúng ta bất trung, nhưng Thiên Chúa thì luôn luôn thành tín. Chúng ta hãy nghĩ về kinh nghiệm của anh trộm lành.

Một Thiên Chúa thành tín thì không thể phủ nhận chính mình. Ngài không thể phủ nhận tình yêu của Ngài. Ngài không thể phủ nhận dân của Ngài. Ngài không thể phủ nhận tình yêu mến mà Ngài dành cho mỗi người chúng ta. Đó là lòng thành tín của Chúa. Mỗi lần đến với bí tích Hòa Giải, chúng ta đừng nghĩ theo kiểu đến với tiệm giặt đồ để giũ đi bụi bẩn. Đừng, đừng nghĩ như thế! Hãy nghĩ đến Thiên Chúa là Cha nhân hậu đang đợi chờ chúng ta trở về, để đón lấy chúng ta, để ôm chúng ta vào lòng trong tình yêu thương thành tín của Ngài.

Niềm vui trào dâng trong hy vọng

Bài Tin Mừng hôm nay kể về việc các luật sĩ lượm đá để ném Chúa Giêsu. Chúng ta hãy nghĩ đến cuộc khổ nạn và sự Phục Sinh của Chúa.

Chúa Giêsu luôn luôn thành tín yêu thương. Người biết rõ con, hiểu rõ con. Người yêu mến con. Người chẳng bao giờ bỏ con một mình. Người nắm lấy tay con. Con muốn gì đây? Con có thể làm gì đây? Con phải làm gì đây? Hãy vui lên trong niềm hy vọng! Vui lên với đầy hy vọng, bởi vì Chúa thương con như tình thương của mẹ, như tình mến của cha.

Tứ Quyết SJ

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm