Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Để Mẹ Chạm Đến Lòng Con

Thứ Sáu, 08-12-2017 | 16:53:37

“Lạy Mẹ Maria, Mẹ xinh đẹp tuyệt vời, 

chẳng hề vương vết nhơ nguyên tội!

“Vô nhiễm tội nguyên”, ban tặng Mẹ:

Hồng ân độc nhất ở trên đời”.

(kinh Pv ngày lễ Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội)

Vào lúc 12g00 trưa, ngày lễ kính Đức Mẹ Vô Nhiễm Nguyên Tội, đoàn con cái Mẹ đã dâng lên Mẹ những đoá huệ xinh, như diễn tả tấm lòng của người con thảo dâng lên Mẹ hiền vậy!

Lời kinh, tiếng hát, cùng những lời thầm thĩ khấn nguyện của những người con Mẹ thân thưa với Mẹ lành yêu dấu. Mẹ được Chúa ân thưởng không vướng mắc tội truyền, tất cả là ân huệ Thiên Chúa, bởi Mẹ luôn để ý Chúa thực hiện trên đời Mẹ những gì Chúa muốn.

Mẹ ơi, phận người chúng con thật mỏng manh, yếu đuối, cứ ngã tới, té lui…Với tấm lòng từ mẫu của Mẹ, xin cứu giúp chúng con. Xin chạm đến cõi lòng chúng con và biến đổi lòng chúng con để xứng đáng là đền thờ Thiên Chúa ngự vào. Xin chạm đến những vết thương, chữa lành những đau khổ phần hồn, phần xác và xin lau khô những dòng lệ phận người chúng con, để chúng con luôn là niềm vui, là nụ cười của Mẹ.

Quý cha Thừa Sai chụp hình lưu niệm với Bức Linh Ảnh Mẹ HCG và Thánh Giá Đại Phúc

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

 

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm