Đại Phúc Giáo Xứ Chu Hải - Địa Phận Bà Rịa: Hoa Trái Đời Đại phúc

Thứ Bảy, 09-12-2017 | 10:45:04

“Đại Phúc sinh hoa bao điều lạ,
Mẹ về tràn ngập những yêu thương.

Ngày trước nhà con khô đạo lắm,
bây giờ anh ấy sáng hơn gương!

Bà kia lắm chuyện hay bôi bác,
nay đã đổi thay sống khiêm nhường.

Đại Phúc qua đi lòng luyến tiếc,
trần gian tràn ngập những tơ vương. 

Ngày mai tiếp nối ngày mai ấy,
xin Mẹ đỡ nâng mọi nẻo đường”.

Không diễn tả hết niềm vui khi Ơn Đại Phúc tuôn đổ xuống trên Giáo xứ Chu Hải. Lòng mỗi người mở ra để đón chờ Chúa Giêsu trong tâm tình của Mùa Vọng và được đổ đầy khi sống với ơn Chúa trong Tuần Đại Phúc. Nhiều tâm hồn được trở về với Chúa – Nhiều gia đình trước đây thiếu vắng nụ cười, nay vỡ oà trong niềm hạnh phúc – Nhiều khúc mắc được tháo gỡ, làm hoà – Nhiều gia đình có nguy cơ tan vỡ, nay được hoà thuận trong yêu thương…Nhiều và nhiều lắm không kể hết được. Tất cả đều nhờ Ơn Đại Phúc là chính Chúa Giêsu.

Thánh lễ khép lại Tuần Đại Phúc, nhưng lại bắt đầu mở ra Đời Đại Phúc cho bà con giáo dân Giáo xứ Chu Hải. Đón nhận Ơn Đại Phúc để rồi làm cho Ơn Đại phúc sinh hoa, kết trái trong đời sống. Cùng với Mẹ và có Mẹ Hằng Cứu Giúp trong đời, Giáo xứ Chu Hải sẽ sống Đời Đại Phúc trong an bình và yêu thương.

Cha G.B Hoàng Xô Băng chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn

Khuôn viên nhà thờ trở nên chật hẹp, vì bà con giáo dân đến tham dự thánh lễ quá đông

Ông chủ tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn cám ơn quý cha Thừa Sai

Cha G.B Hoàng Xô Băng – Bề Trên Đại Phúc thay mặt đoàn Thừa Sai cám ơn Cha Xứ và cộng đoàn

Ban phép lành với ơn toàn xá

Làm phép Thánh Giá Đại Phúc

Quý cha Thừa Sai chụp hình lưu niệm với cha xứ và một số hội đoàn

Rước Mẹ về lại các tổ đọc kinh, để tiếp tục cùng với Mẹ đọc kinh Hậu Phúc

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm