Nhìn lại ngày Đức Biển đức XVI kết thúc sứ vụ Phêrô

Thứ Tư, 28-02-2018 | 18:11:46

Đúng 5 năm trước, ngày 28/02/2013 là ngày cuối cùng của triều đại Giáo hoàng Biển đức XVI, sau gần 8 năm kế vị Đức Giáo hoàng Gioan Phaolô II. Trước đó, ngày 11/02/2013, ngài đã công bố quyết định từ nhiệm và cho biết ngày 28/02 là ngày cuối cùng của ngài trong vai trò Giám mục Roma, người kế vị thánh Phêrô và đại diện Chúa Kitô.

Đức Biển đức chào tín hữu tại Castel Gandolfo trong ngày cuối cùng triều Giáo hoàng của ngài.


Cụ thể là từ 20 giờ tối giờ Roma ngày 28/02/2013, Đức Biển đức XVI chính thức trở thành nguyên Giáo hoàng, khi đó cánh cửa dinh tông tòa ở Castel Gandolfo được đóng lại như dấu hiệu cụ thể của “Sede vacante” – trống tòa; Ngai tòa Phêrô bắt đầu bị trống, kéo dài cho đến ngày 13/03 /2013, khi Đức Phanxicô được bầu làm Giáo hoàng.

Đức Hồng y Joseph Ratzinger bắt đầu sứ vụ Phêrô, lãnh đạo Giáo hội Công giáo, với tên hiệu Biển đức XVI, vào ngày 19/04/2005, 17 ngày sau khi vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II qua đời, sau khi được các Hồng y bỏ phiếu chọn làm Giáo hoàng. Năm đó Đức Biển đức 78 tuổi và đã được thụ phong Linh mục 54 năm, và 28 năm Giám mục và Hồng y.

Sáng ngày 28/02/2013, tại sảnh đường Clememtina, Đức Biển đức đã nói với các Hồng y: “Tôi muốn để lại cho anh em một ý tưởng đơn giản mà tôi rất yêu thích: một tư tưởng về Giáo hội, về sứ vụ của Giáo hội, điều được hình thành vì tất cả chúng ta – chúng ta có thể nói – lý do và sự đam mê của cuộc sống. Tôi muốn dùng một câu nói của Romano Guardini trong cuốn sách cuối cùng của ông, được viết trong năm mà các nghị phụ của Công đồng chung Vatican II chấp thuận Hiến chế Ánh sáng Muôn dân, với đề tặng cho cá nhân tôi. Do đó những lời của cuốn sách này đối với cá nhân tôi rất quý giá. Guardini viết: Giáo hội “không phải là một tổ chức được thành lập và xây dựng ở bàn giấy…, nhưng là một thực tại sống động… Giáo hội sống theo dòng thời gian, trong tiến trình trở thành, như mọi sinh vật, khi biến đổi chính mình… Tuy thế, bản chất của Giáo hội vẫn giữ nguyên và trái tim của Giáo hội là Chúa Kitô”.”

Sau đó, trong sự xúc động, Đức Biển đức nói khi chia tay những người hiện diện: Trước khi chia tay từng người trong anh em, tôi muốn nói với anh em là tôi sẽ tiếp tục gần anh em với lời cầu nguyện, đặc biệt trong những ngày tới đây, để anh em được hoàn toàn vâng phục Chúa Thánh Thần trong việc chọn vị tân Giáo hoàng. Xin Thiên Chúa chỉ cho anh em người mà Chúa muốn. Và giữa anh em, trong Hồng y đoàn, có một vị là Giáo hoàng tương lai, mà từ hôm nay tôi hứa tôn kính và vâng phục vô điều kiện. Vì điều này, với tình cảm và lòng biết ơn, tôi ban Phúc lành Tông đồ cho anh em.

Rời Vatican, Đức Biển đức đã đi đến dinh thự Castel Gandolfo, bắt đầu thời gian từ nhiệm của mình  trong thời gian chờ vị Giáo hoàng mới. Ngài đã ở lại đây cho đến ngày 02/05 và trở về lại Vatican sống trong đan viện “Mater Ecclesiae” – Mẹ giáo hội.  Trước ban công dinh thự, Đức Biển đức đã chào đám đông dân chúng hiện diện chào đón ngài. Ngài nói:

Các bạn thân mến, tôi vui mừng ở đây với anh chị em, được bao bọc bởi vẻ đẹp của thụ tạo và sự cảm thông của anh chị em khiến tôi cảm thấy khỏe. Xin cám ơn tình bạn của anh chị em, tình cảm của anh chị em. Anh chị em biết rằng ngày hôm nay của tôi thì khác với các ngày trước đây; tôi không còn là Giáo hoàng của Giáo hội Công giáo: cho đến 8 giờ tối nay tôi vẫn còn là Giáo hoàng, và sau đó thì không. Tôi chỉ đơn giản là một khách hành hương bắt đầu giai đoạn cuối cuộc hành hương của mình trên trái đất này. Nhưng tôi cũng muốn, với trái tim của mình, với tình yêu và lời cầu nguyện của mình, với suy tư và tất cả sức lực nội tâm của mình,  làm việc vì thiện ích chung và vì thiện ích của Giáo hội và của nhân loại. Tôi cảm thấy được sự nâng đỡ rất nhiều bởi sự cảm thôngc ủa anh chị em. Chúng ta cùng nhau tiến bước với Thiên Chúa vì ích lợi của Giáo hội và của thế giới. Xin cám ơn, giờ đây với cả con tim của mình, tôi ban cho anh chị em Chúc lành của tôi. Xin Thiên Chúa toàn năng, là Cha và Con và Thánh Thần chúc lành cho anh chị em. Cám ơn anh chị em. Chúc buổi tối bình an. Cám ơn tất cả anh chị em!

Đức Hồng y Joseph Ratzinger bắt đầu sứ vụ Phêrô, lãnh đạo Giáo hội Công giáo, vào ngày 19/04/2005, 17 ngày sau khi vị tiền nhiệm Gioan Phaolô II qua đời, khi đó ngài đã được thụ phong Linh mục được 54 năm, 28 năm Giám mục và Hồng y. (Sismografo 28/02/2018)

Hồng Thủy
Truyền Thông Vatican

Tags: ,

Có thể bạn quan tâm