Suy Niệm Thứ 4 Tuần 6 Thường Niên

Thứ Ba, 19-02-2019 | 18:00:40

Lời Chúa: Mc 8, 22-26

Khi ấy, Ðức Giêsu và các môn đệ đến Bếtxaiđa. Người ta dẫn một người mù đến và nài xin Ðức Giêsu sờ vào anh ta. Người cầm lấy tay anh mù, đưa ra khỏi làng, rồi nhổ nước miếng vào mắt anh, đặt tay trên anh và hỏi: “Anh có thấy gì không?” Anh ngước mắt lên và thưa: “Tôi thấy người ta, trông họ như cây cối đi đi lại lại.” Rồi Người lại đặt tay trên mắt anh, anh trông rõ và khỏi hẳn; anh thấy tỏ tường mọi sự. Người cho anh về nhà và dặn: “Anh đừng có vào làng.”

Suy Niệm:

Câu chuyện Tin Mừng hôm nay rất độc đáo. Nó độc đáo ở chỗ vì đây là lần đầu tiên Chúa Giêsu chữa cho người mù, nhưng chỉ thành công một nửa. Anh ta có thể nhìn thấy sau lần đầu tiên Chúa Jesus chữa cho anh ta. Nhưng những gì anh ta thấy là “người ta trông giống như cây cối đi đi lại lại.” Chúa Giê-su phải đặt tay lên mắt anh ta lần thứ hai để anh ta được chữa khỏi hoàn toàn. Tại sao lại như vậy? Tại sao vậy?

Một cách nhất quán, xuyên suốt các Tin mừng, khi Chúa Giêsu chữa cho ai, việc chữa lành được thực hiện như là kết quả của đức tin mà họ có và họ thể hiện. Ở đây, không phải là Chúa Giêsu không thể chữa lành cho một người mà không có đức tin; đúng hơn, chính đây là điều mà Chúa Giêsu muốn làm. Chúa Giêsu đã làm cho việc chữa lành xảy ra bất ngờ dựa trên niềm tin trọn vẹn hơn.

Trong câu chuyện kỳ lạ này, cho chúng ta thấy có vẻ như anh mù này có niềm tin, nhưng không nhiều. Do đó, Chúa Giêsu làm một điều gì đó rất ấn tượng. Người giúp anh ta được chữa lành chỉ một phần để minh họa cho sự thiếu lòng tin của anh ta. Nhưng Ngài cũng cho chúng ta thấy rằng một chút lòng tin có thể dẫn đến lòng tin trọn vẹn hơn. Người đàn ông, một khi anh ta có thể nhìn thấy một chút, rõ ràng bắt đầu để tin nhiều hơn. Và một khi đức tin của anh lớn lên, Chúa Giêsu lại đặt tay lên anh, mang đến cho anh sự chữa lành trọn vẹn.

Thật là một minh họa tuyệt vời cho chúng ta! Một số người có thể có niềm tin hoàn toàn vào Chúa trong tất cả mọi sự. Nếu đó là bạn, thì bạn thực sự có phúc. Nhưng đoạn văn này đặc biệt dành cho những người có đức tin, nhưng dù sao cũng cần phải cố gắng. Đối với những người rơi vào trường hợp này, Chúa Giêsu mang đến cho họ nhiều hy vọng. Hành động chữa lành người đàn ông hai lần liên tiếp cho chúng ta thấy rằng Chúa Giêsu kiên nhẫn và nhân hậu và sẽ lấy đi một chút gì chúng ta có, và một chút gì chúng ta cho, và Ngài sẽ sử dụng nó tốt nhất có thể. Ngài sẽ làm biến đổi đức tin nhỏ bé của chúng ta để sau đó chúng ta có thể tiến thêm một bước nữa gần Chúa hơn và phát triển hơn trong đức tin.

Điều này cũng tương tự khi nói về tội lỗi. Đôi khi chúng ta đau buồn vì tội lỗi của mình và đôi khi chúng ta phạm tội và không có một chút đau buồn vì tội lỗi đó, mặc dù chúng ta biết nó sai. Nếu đó là bạn, thì hãy cố gắng thực hiện ít nhất một bước nhỏ để tiến tới sự chữa lành của sự tha thứ. Ít nhất, hãy cố gắng để mong muốn rằng bạn sẽ phát triển trong một mong muốn được xin lỗi. Đó có thể là mức tối thiểu, nhưng Chúa Jesus sẽ làm việc với cố gắng đó.

Hôm nay chúng ta suy gẫm về anh mù. Suy ngẫm về sự chữa lành gấp đôi này và chuyển biến gấp đôi mà anh mù này trải qua. Hãy biết rằng đây chính là bạn và Chúa Giê-su muốn đưa bạn tiến thêm một bước nữa xa hơn trong  lòng tin của bạn và trong sự ăn năn tội lỗi của bạn.

Cầu nguyện:

Lạy Chúa, chúng con cảm ơn Chúa vì sự nhẫn nại và sự bao dung của Ngài đối với chúng con. Chúng con biết đức tin của chúng con còn non nớt nên xin Chúa hãy giúp cho chúng con tăng thêm lòng tin. Xin Chúa hãy đón nhận một chút đức tin nhỏ bé của chúng con, một chút đau buồn về tội lỗi chúng con đã phạm và xin Chúa hãy sử dụng chúng để đưa chúng con đến gần Chúa hơn, gần với lòng thương xót của Chúa. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: https://mycatholic.life

Tags: