Suy Niệm Thứ 5 Tuần 6 Thường Niên

Thứ Tư, 20-02-2019 | 18:00:07

Lời Chúa: Mc 8, 27-33

Khi ấy, Chúa Giêsu cùng các môn đệ đi về phía những làng nhỏ miền Cêsarê thuộc quyền Philipphê. Dọc đường, Người hỏi các ông rằng: “Người ta bảo Thầy là ai?” Các ông đáp lại rằng: “Thưa là Gioan tẩy giả. Một số bảo là Êlia, một số khác lại cho là một trong các vị tiên tri”. Bấy giờ Người hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Phêrô lên tiếng đáp: “Thầy là Ðấng Kitô”. Người liền nghiêm cấm các ông không được nói về Người với ai cả. Và Người bắt đầu dạy các ông biết Con Người sẽ phải chịu đau khổ nhiều, sẽ bị các kỳ lão, các trưởng tế, các luật sĩ chối bỏ và giết đi, rồi sau ba ngày sẽ sống lại. Người công khai tuyên bố các điều đó. Bấy giờ Phêrô kéo Người lui ra mà can trách Người. Nhưng Người quay lại nhìn các môn đệ và quở trách Phêrô rằng: “Satan, hãy lui đi, vì ngươi không biết việc Thiên Chúa, mà chỉ biết việc loài người”.

Suy Niệm:

Tại sao Phê-rô đưa Chúa Giê-su sang một bên và trách Người? Đó có phải là lời trách móc giận dữ với Chúa không? Thưa không, có khả năng đó là lời trách móc dựa trên nỗi lo sợ mà Phê-rô đang lo lắng trong lòng.

Đoạn Tin Mừng này nói rằng Chúa Giê-su “bắt đầu dạy” cho các Tông đồ, chẳng bao lâu nữa Ngài sẽ phải chịu đựng đau khổ, bị chối từ và thậm chí bị giết chết. Điều này thật khó để cho các tông đồ hiểu và chấp nhận. Lúc đầu họ đã trải qua cả những cảm xúc và những suy nghĩ mà tất cả chúng ta thường gặp khi phải đón nhận những tin tức khó khăn. Chúng ta có thể bắt đầu bằng sự từ chối, sau đó trở nên tức giận, tìm cách thoát ra, hoảng loạn, bối rối, v..v… Trải qua các giai đoạn đau buồn và phải chấp nhận là điều hiển nhiên, dường như đây là tất cả những gì Phê-rô đang phải trải qua.

Trong cuộc đấu tranh nội tâm của Phêrô để đi đến sự chấp nhận những điều Chúa Giê-su tiết lộ cho các Tông đồ, Phê-rô đã cố gắng ngăn chặn điều này xảy ra. Trong cách mô tả của Mát-thêu về câu chuyện này chúng ta nghe thấy những lời hết sức thực tế của Phêrô: “Xin Thiên Chúa đừng để Thầy gặp phải chuyện ấy” (Mt 16, 22).

Lời của Phê-rô chắc chắn là những lời quan tâm đối với Chúa Giê-su, nhưng điều quan trọng cần chú ý ở đây là mặc dù Phê-rô lo lắng cho Thầy của mình, nhưng không có nghĩa là những lời nói quan tâm ấy là những lời hữu ích.

Câu chuyện lại được tiếp tục. Chúa Giê-su đã quở trách Phê-rô một cách nghiêm khắc, nhưng điều đó hoàn toàn vì yêu thương Phê-rô nên Ngài đã giúp ông ta thoát khỏi nỗi hoang mang và sợ hãi. Chúng ta có thể hiểu Phê-rô đã sợ hãi trước lời tiên đoán về Thập giá. Đây là điều dễ hiểu, bất kỳ ai trong chúng ta cũng trải qua nỗi sợ hãi khi đối mặt với khó khăn. Mấu chốt ở đây là Chúa Giê-su không muốn chúng ta lo lắng trong sợ hãi. Ngài không muốn chúng ta trốn tránh khỏi Thập giá mà chúng ta đã được Ngài ban cho dựa trên sự yếu đuối của con người chúng ta. Thay vào đó, Ngài muốn chúng ta quay về với Ngài và cố gắng suy nghĩ như Ngài đã nghĩ, hành động như Ngài đã hành động và luôn luôn can đảm đối mặt với những khó khăn của chính chúng ta như Ngài đã làm bằng cách vác lấy Thập Giá của Ngài.

Đoạn tin mừng hôm nay muốn chúng ta suy ngẫm về phản ứng của chính chúng ta trước những điều khó khăn mà Thiên Chúa kêu gọi chúng ta làm. Vâng, chắc chắn đây là điều mà Ngài muốn mời gọi chúng ta mỗi ngày cho những việc làm mà đòi hỏi chúng ta phải có sự hy sinh và tình thương yêu quảng đại. Điều này có thể được trải nghiệm như là sự đau đớn. Nhưng chúng ta sẽ không bao giờ cho phép nỗi đau của bất kỳ thập giá nào ngăn cản chúng ta vác lấy nó. Hãy cầu nguyện để chúng ta luôn can đảm đối mặt với Thập giá của mình và nếu cần, hãy nhớ đến lời quở trách của Chúa Giê-su khi chúng ta nhận ra rằng chúng ta cần một lời quở trách yêu thương để đưa chúng ta đến sự tự do thoát khỏi nỗi sợ hãi.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa Giêsu, chúng con biết rằng Chúa đã đối mặt một cách can đảm và không sợ hãi với sự hy sinh cao cả nơi thập giá vinh quang của Chúa. Khi chúng con được Chúa mời gọi đi theo bước chân của Chúa, chúng con biết rằng nỗi sợ hãi có thể áp đảo chúng con như Phê-rô đã trải qua. Xin Chúa hãy ban cho chúng con thêm sức mạnh và những ân sủng cần thiết khi chúng con cần để đáp lời “xin vâng” với Chúa bất cứ lúc nào Chúa yêu cầu chúng con. Lạy Chúa Giê-su con tín thác vào Chúa.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: https://mycatholic.life

Tags: