Suy Niệm Thứ 6 Tuần 6 Thường Niên

Thứ Năm, 21-02-2019 | 18:00:41

Lời Chúa: Mt 16, 13-19

Khi Ðức Giêsu đến vùng kế cận thành Xêdarê Philípphê, Người hỏi các môn đệ rằng: “Người ta nói Con Người là ai?” Các ông thưa: “Kẻ thì nói là ông Gioan Tẩy Giả, kẻ thì bảo là ông Êlia, có người lại cho là ông Giêrêmia hay một trong các vị ngôn sứ.” Ðức Giêsu lại hỏi: “Còn anh em, anh em bảo Thầy là ai?” Ông Simon Phêrô thưa: “Thầy là Ðấng Kitô, Con Thiên Chúa hằng sống.” Ðức Giêsu nói với ông: “Này anh Simon con ông Giôna, anh thật là người có phúc, vì không phải phàm nhân mặc khải cho anh điều ấy, nhưng là Cha của Thầy, Ðấng ngự trên trời. Còn Thầy, Thầy bảo cho anh biết: anh là Phêrô, nghĩa là Tảng Ðá, trên tảng đá này, Thầy sẽ xây Hội Thánh của Thầy, và quyền lực tử thần sẽ không thắng nổi. Thầy sẽ trao cho anh chìa khóa Nước Trời: dưới đất, anh cầm buộc điều gì, trên trời cũng sẽ cầm buộc như vậy; dưới đất, anh tháo cởi điều gì, trên trời cũng sẽ tháo cởi như vậy.”

Suy Niệm:

Câu hỏi đầu tiên cơ bản nhất được đặt ra cho chúng ta qua đoạn Tin Mừng này là “Bạn có muốn đi theo Chúa Giê-su không?” Trừ phi trước tiên câu hỏi này phải được trả lời nếu không những gì Chúa Giêsu nói sẽ chẳng có ảnh hưởng gì đến chúng ta. Vì thế chúng ta cùng nhau tìm hiểu về câu hỏi này!

Nói theo một cách có hiểu biết, tất cả mọi người đọc điều này đều có khả năng trả lời được câu hỏi này một cách khẳng định, quả quyết. Mỗi lần chúng ta tham dự Thánh lễ, đọc kinh cầu nguyện, hoặc đọc Kinh Thánh, bằng cách này hay cách khác, chúng ta đang đáp lại: “Thưa có, lạy Chúa Giêsu, con muốn theo chân Chúa.” Có khả năng, chúng ta đã dâng lên những lời cầu nguyện cụ thể cho việc chúng ta ý thức chọn lựa bước theo chân Chúa. Nhưng chúng ta sẽ nhận ra điều gì đó còn nhiều hơn cả việc cần thiết đưa ra một sự lựa chọn có ý thức trong đoạn Tin mừng này.

Cụm từ “bất cứ ai mong muốn” dường như không chỉ cho thấy nhiều hơn cả một quyết định, nhưng nó còn cho thấy một ước muốn. Nó cho thấy rằng ước muốn đi theo Chúa Kitô thường không phải là bước đầu tiên trong tiến trình theo Chúa nhưng đó là bước sau cùng. Bước đầu tiên là đạt đến sự hiểu biết về sự thật và tuyên xưng lòng tin của mình. Kế đến, chúng ta phải thực hiện những gì chúng ta đã chọn. Cuối cùng, khi ân sủng bắt đầu tác động lên chúng ta để biến đổi chúng ta, khi ấy chúng ta bắt đầu “mong muốn” hay “khao khát” tất cả những gì Chúa Giê-su muốn cho chúng ta và tất cả những gì Ngài mời gọi chúng ta đón nhận.

Vậy, chúng ta sẽ  nhận ra “ước muốn” gì cho chính mình nếu chúng ta đi theo Chúa Kitô với cả con người chúng ta. Chúng ta sẽ nhận ra rằng chúng ta ước muốn điều Chúa sẽ nói kế tiếp, nghĩa là, chúng ta mong muốn chối bỏ chính mình, vác lấy thập giá mình và bước theo chân Chúa Giêsu. Chúng ta có thực sự khao khát điều này không?

Thật dễ dàng để ước muốn yêu và được yêu, ít là ở một mức độ hời hợt. Hy vọng tất cả chúng ta sẽ luôn nói những lời ân cần và quan tâm dù theo nghĩa cho đi hay đón nhận. Tuy nhiên, tình yêu đích thực của Chúa Giê-su đòi hỏi chúng ta một sự khát khao về một tình yêu vị tha và hy sinh. Một tình yêu trọn hảo! Rốt cuộc, chúng ta được kêu gọi để yêu mà không cần quan tâm đến cái giá phải trả hay những đòi hỏi mà tình yêu Ki-tô giáo đặt ra cho chúng ta. Hãy hiểu một cách sâu xa hơn nữa là chúng ta được kêu gọi để yêu ngay cả những điều đau đớn và khó khăn. Đó chính là thánh ý của Thiên Chúa. Thánh ý của Thiên Chúa chắc chắn bao gồm cả những việc hy sinh. Và cuối cùng, tình yêu đích thực ước muốn ngay cả sự hy sinh này.

Hôm nay chúng ta suy ngẫm về câu hỏi cơ bản nhất này. Chúng ta có muốn đi theo Chúa Giêsu? Chúng ta có sẵn sàng vác lấy thập giá và mong ước tất cả những gì Ngài đòi hỏi nơi chúng ta? Thiên Chúa sẽ đặt ước muốn đó trong lòng chúng ta khi chúng ta chọn lựa. Hãy thưa “xin vâng” với Chúa và Thánh giá của Ngài. Cuối cùng chúng ta mãi mãi được an ủi về những việc chúng ta đã làm.

Cầu Nguyện:

Lạy Chúa, con thực sự mong muốn Thánh giá của Chúa. Con muốn đạt đến một tình yêu mà qua đó con mong muốn dâng hiến trọn bản thân của con cho Chúa dù phải hy sinh lớn lao thế nào. Cũng như Chúa đã vác Thập giá của Chúa hoàn toàn chỉ vì tình yêu chúng con thế nào, thì xin cũng giúp chúng con noi theo mẫu gương tuyệt vời của Chúa như vậy. Lạy Chúa Giê-su, con tín thác nơi Chúa.

Agnès Lê chuyển dịch

Nguồn: http://mycatholic.life

Tags: