Thánh Lễ Bế Mạc Đại Phúc Họ Đạo Trường Long - Cần Thơ: Niềm Vui Sống Đời Đại Phúc

Chúa Nhật, 19-11-2017 | 14:42:13

“Vui dường nào khi thiên hạ bảo tôi, ta cùng trẩy lên Đền Thánh Chúa” (Tv)

Niềm vui đong đầy trên từng nét mặt tươi rạng của bà con Họ Đạo Trường Long. Niềm vui khi được kín múc ơn Chúa, gặp gỡ Chúa và trở về với Ngài. Bao nhiêu gia đình đã sống kinh nghiệm của sự bình an trong ơn Thánh, bao nhiêu tâm hồn được tắm mát trong ân sủng, bao nhiêu cõi lòng đã mở ra cho sự hoà giải và tha thứ…Niềm vui của con cái Chúa thật đẹp làm sao, không chỉ bên ngoài mà là dấu của sự bình an nội tâm!

“Cảm tạ tình Chúa,
Tri ân tình người”.

Bà con giáo dân Họ Đạo Trường Long sống tâm tình này trong Đời Đại Phúc của mỗi người, mỗi gia đình, mỗi khu xóm và trong Giáo Xứ. Ơn Đại Phúc mà mỗi người trong Họ Đạo đã cảm nếm, sẽ theo họ mãi trong hành trình đức tin. 

Bên cạnh đó, còn có Mẹ Hằng Cứu Giúp – Mẹ đã sống Đời Đại Phúc với Con của Mẹ, để rồi giờ đây Mẹ muốn những người con của Mẹ cũng hãy sống niềm tin ấy trong đời của mình!

Niềm vui của bà con giáo dân Họ Đạo Trường Long nô nức lên đền thờ 

Cha Phaolô Ngô Văn Phi chủ tế thánh lễ bế mạc Tuần Đại Phúc

Cha BT Đại Phúc G.B Hoàng Xô Băng chia sẻ Lời Chúa cho cộng đoàn

Chủ Tịch HĐGX thay mặt cộng đoàn cám ơn quý cha Thừa Sai

Cha BT Đại Phúc G.B Hoàng Xô Băng cám ơn cha sở và cộng đoàn

Quý cha Thừa sai ban phép lành với ơn toàn xá 

Làm phép Thánh Giá Đại Phúc – Dấu ấn của ơn Chúa ở mãi với Họ Đạo

Đoàn Thừa Sai chụp hình lưu niệm với cha sở 

Thắp lên ngọn lửa đức tin và cùng rước Mẹ về khu xóm của mình

Truyền Thông Đại Phúc Lm. Paulphi

Tags: , ,

Có thể bạn quan tâm